Sự thật về bà ve chai "tìm thấy" túi vàng trị giá hàng tỷ đồng
Bà Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, sau khi bất ngờ trúng số và tuyên bố bỏ nghề lượm ve chai, đã mua sắm nhiều tài sản đắt tiền và rộng rãi ban phát quà cho người thân. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi cảnh sát đến khám nhà và bắt giữ bà. Trước đó, người dân xã Ấp 1 vẫn ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của bà, khi mà gia cảnh của vợ chồng bà chỉ đủ sống với thu nhập khoảng 100 ngàn đồng mỗi ngày. Cuộc sống bình yên của họ bỗng chốc trở thành tâm điểm khi tin bà Hằng trúng số lan truyền.
Nhiều người dân hiếu kỳ muốn xem vé số trúng thưởng của bà Hằng, nhưng bà tìm cách lảng tránh. Trong ngày vui, bà tuyên bố bỏ nghề lượm ve chai để “đếm tiền.” Với số tiền trúng thưởng, bà mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền, mua đất, xây nhà hết hàng trăm triệu đồng và chia cho họ hàng mỗi người 2 chỉ vàng. Hai con lớn được mẹ mua xe tay ga xịn và tiền làm ăn. Bà còn tặng quà giá trị cho mọi người trong xóm, nói rằng mình trúng số nên khao cả làng. Mọi người mừng cho bà, nhưng câu chuyện đổi đời của bà nhanh chóng bị lật tẩy.
Ngày 88 vừa qua, bà con ấp 1 ngỡ ngàng khi hàng chục cảnh sát đến bắt và khám nhà bà Hằng, người vừa trúng số. Lực lượng chức năng đã thu giữ 63 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, bạc. Sau đó, họ áp tải bà Hằng đến nhà bà Nguyễn Thị Thu, nơi bà Thu giao nộp một hộp thiếc chứa 10 triệu đồng, 6 nhẫn vàng, 8 nhẫn đính đá, và một số trang sức khác. Khi kiểm tra một chiếc túi, điều tra viên phát hiện tờ giấy ghi nợ 50 triệu đồng mà Hằng cho ông T. mượn, từ đó hé lộ thêm về một mảnh đất mới mua bằng tiền phi pháp.
Sau khi vay 50 triệu đồng của Hằng nhưng không có khả năng trả, ông đã cấn nợ bằng miếng đất trị giá 100 triệu đồng. Hằng và tang vật đã bị thu hồi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hằng có khối tài sản lớn do trộm cắp từ một nạn nhân ở quận 6, TP.HCM. Trong lúc đi lượm ve chai, Hằng phát hiện một bao xốp để hớ hênh và đã lấy trộm, bên trong có 33 lượng vàng và hơn 60 triệu đồng, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc tài sản, Hằng bịa ra câu chuyện trúng vé số. Người dân ấp 1 rất ngạc nhiên về sự thật này, và ông Năm, chồng Hằng, cũng cho biết gia đình vẫn thương cô em dâu hiền lành.
Thỉnh thoảng, bà Hằng vẫn sang nhà ông Kiệt để hương khói cho tổ tiên và giúp dọn dẹp. Trước đây, vợ chồng bà sống ở quận 11 nhưng sau khi làm ăn sa sút, họ phải bán nhà và thuê trọ ở ấp 1, xã Tân Kiên. Gần đây, bà Hằng mang cho ông Kiệt 2 chỉ vàng, nói là trúng số và muốn giúp ông chữa bệnh. Tuy nhiên, khi biết tin bà bị dẫn độ về nhà khám xét, ông Kiệt đã mang vàng đến giao nộp cho công an. Ông cho biết bà Hằng chỉ muốn chia sẻ với anh vì thấy anh khổ. Sau khi công an thu hồi tài sản, ông khuyên bà Hằng khai thật để mong giảm nhẹ tội. Người dân xung quanh nhà trọ đều khen ngợi tính cách của bà.
Ông chủ trọ xác nhận bà Hằng đã sống ở khu trọ lâu dài trước khi bị bắt và chưa từng gây điều tiếng. Bà thường ăn chay, niệm kinh hàng ngày, và thường xuyên đi chùa cúng bái. Khi có tin trúng số, bà còn bảo con mua nhiều thứ.


Source: https://afamily.vn/su-that-ve-ba-ve-chai-nhat-duoc-tui-vang-tien-ty-2013082202455814.chn